Home / EcoCamp / Lễ bế mạc EcoCamp 2013

Lễ bế mạc EcoCamp 2013

Cuộc vui nào cũng có ngày kết thúc, EcoCamp 2013 cũng vậy, rồi cũng đến ngày nói lời chào tạm biệt. Mọi người có cả một ngày để chuẩn bị cho giờ phút chia tay, thế nhưng khi khoảnh khắc đó đến, trong trái tim ai cũng dâng lên một nỗi niềm….

Buổi chiều ngày 12/6, được chứng kiến cảnh các em dọn dẹp đồ đạc, rồi vội vã xin số điện thoại và địa chỉ của các bạn khác, cố dành nốt buổi chiều để vui chơi cùng nhau… nhưng dường như thời gian quá ngắn, ai cũng thể hiện sự nuối tiếc phải chia tay, các em hẹn gặp nhau ở trại hè sang năm. Rồi cũng có những niềm vui vỡ òa khi phát hiện ra rằng nhà mình ở ngay gần nhà bạn, thế nào cũng có ngày đến thăm nhau.

Nhưng ai cũng háo hức chờ đến Lễ bế mạc trại hè vào buổi tối, vì cô Thụy Anh đã bật mí là sẽ có một trò chơi lớn rất thú vị dành cho cả các em và bố mẹ. Bí mật giữ đến phút cuối cùng, và khi lễ Bế mạc bắt đầu, tất cả mọi người tham gia đều hồi hộp.

Trong buổi lễ này, các bố mẹ sẽ biết con mình đã thu được những điều gì tại EcoCamp 2013, qua một trò chơi lớn “Truy tìm kho báu”. Trong trò chơi này, các bạn sẽ phải đưa chú rắn Eco Snake đến Đảo mộng mơ, để tìm kho báu. Để đến được đó, các bạn phải đi qua rất nhiều hòn đảo khác, là Đảo thủy thần thông thái, Đảo biết tuốt và Đảo thủy thần thông thái. Tại mỗi hòn đảo các em đều phải vượt qua một thử thách, có thể là câu hỏi, có thể là yêu cầu nào đó của các vị thần ở đó. Những câu hỏi và thử thách đó đều là những điều các em đã được học và chơi trong suốt 10 ngày của trại hè. Thật may mắn là các em đều đã thu thập được những bài học đó, và dễ dàng vượt qua thử thách của các vị thần và cư dân trên các đảo.

Trò chơi lớn kết thúc, các em tìm được rương báu, và niềm vui vỡ òa.

Cuối cùng là lời cảm ơn Ban tổ chức EcoCamp 2013 gửi tới những cô chú quan tâm và có mặt tại trại hè, đó là Nhà thơ Trần Hữu Việt (nhà thơ đã đồng hành cùng trại hè EcoCamp từ những ngày đầu tiên), nhà văn Phong Điệp, nhà văn quân đội Nguyễn Xuân Thủy, họa sĩ Lê Minh. Tiếp theo là trao Cup  và chứng nhận cho các đội và cho các em đã tham gia trại hè. Super EcoTeam cup dành cho nhóm Tia Chớp,  Football Eco Cup dành cho đội Eco Barca với tỉ số thắng thuyết phục 3-1 trước đội Eco Madrid, Nhóm Doraemon thì được chứng nhận Lady – Gentlemen của EcoCamp.

Tuy kết thúc hơi muộn, nhưng buổi lễ bế mạc trại hè đã thành công tốt đẹp. Có những giọt nước mắt trên khuôn mặt các em, có những nỗi nhớ và những xúc cảm bồi hồi…

Hẹn sớm gặp lại các bạn vào một ngày khác. Bởi như cô Thụy Anh nói, thì đây không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu. Đúng vậy, đây là sự khởi đầu cho những tình bạn mới, cho những cơ hội mới dành cho tất cả những người đã tham gia và dõi theo trại hè trong suốt những ngày qua.

Những bức ảnh tại lễ bế mạc EcoCamp 2013:

Nhiệt tình nhảy…

Chụp ảnh với cô Tâm

Cùng đưa bạn Ecosnake đến đảo mộng mơ

Ông mặt trời mắt nheo cười, cho em một sớm mai thanh bình

Chụp ảnh kỷ niệm với cô Thắm

Những nụ cười rạng rỡ

 Bài thể dục hằng ngày

Bạn EcoSnake

 Bạn thân…

Điệu nhảy chicken dance, vỗ cánh ^^

Hát bài Nụ cười với toàn nguyên âm

Các anh chị Tình nguyện viên và các em

Điệu nhảy khiến mọi người xích lại gần nhau hơn

Các Ecomember nhí nhóm Thành Công

About admin2

Scroll To Top