Home / Giới thiệu sách / Lễ ra mắt chi nhánh CLB Đọc sách cùng con tại Thư viện cà phê Đông Tây (Cầu Giấy)

Lễ ra mắt chi nhánh CLB Đọc sách cùng con tại Thư viện cà phê Đông Tây (Cầu Giấy)

Lễ ra mắt chi nhánh CLB Đọc sách cùng con tại Thư viện cà phê Đông Tây (Cầu Giấy) đã diễn ra vô cùng vui vẻ và đầy hào hứng vào buổi sáng thứ bảy, ngày 15/11/2014.

CLB Đọc sách cùng con xin được cảm ơn các bố mẹ và các bạn nhỏ đã tham gia nhiệt tình chương trình.

Khởi động một chút nào !

CLB xin được gửi lời cảm ơn những lãng hoa chúc mừng của các cô chú ở NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam; những món quà đáng yêu của các mẹ là thành viên thân thiết của CLB: mẹ bạn Khánh Thùy – Khánh Vy, mẹ bạn Hoàng Quyên, mẹ bạn Diệu Anh, mẹ bạn Châu Giang, mẹ Đan Quỳnh, mẹ Hà Minh – Bảo Châu và mẹ Thanh Hà.

CLB xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đặc biệt: nhà văn Lê Phương Liên – bà Thủy thần của CLB Đọc sách cùng con và nhà khoa học Đỗ Hoàng Sơn.CLB Đọc sách cùng con xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú phóng viên thuộc các đơn bị báo chí, truyền hình đã quan tâm và đưa tin về hoạt động của CLB; các cô chú tại Thư viện cà phê Đông Tây đã hỗ trợ hết sức để chương trình diễn ra suôn sẻ.

Cô Nguyễn Hương Giang đại diện Thư viện cafe Đông tây lên phát biểu ý kiến

CLB xin cảm ơn nghệ sĩ violon Kim Dung và các anh, chị Cộng tác viên đã tham gia chuẩn bị, hỗ trợ nhiệt tình. Nếu không có các anh chị, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ không thể gặp được những nhân vật đặc biệt  bước ra từ thế giới cổ tích.

Nhân vật đâu tiên là một cô gái thướt tha, di chuyển nhẹ nhàng với chiếc đuôi cá màu xanh rêu biển. Các bạn nhận ra ngay: đó là nàng tiên cá trong câu chuyện cùng tên của Andersen (Truyện cổ Andersen, NXB Kim Đồng, 2012) . Các câu đố của các cô dường như không làm khó được những độc giả nhí: “đi nhẹ nhàng” là như thế nào? để có được đôi chân ấy, nàng tiêng cá phải đã phải làm gì?

Nàng tiên cá xuất hiện

Nhân vật thứ hai đi lại ngạo nghễ, khệnh khạng và khoác một bộ áo giáp màu nâu lạ mắt. Câu ta vừa đi vừa đọc những câu thơ ra điều thách thức lắm nhé:

“Cái Cò, cái Vạc, cái NôngBa cái cùng béo vặt lông cái nàoVặt lông con mụ Cốc cho taoTao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn”

                                            (Trích “Dế mèn phưu lưu ký”, Tô Hoài, NXB Kim Đồng, 2005)

 Rất nhiều các bạn đã nhận ra anh bạn cao ngạo ấy, không ai khác là Dế Mèn, chỉ vì trò đùa dại dột – trêu chị Cốc mà gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt.

Nhật vật thứ ba không đi mà hình như cậu ta đang bơi và lẩm bẩm mấy từ: như ốc ếch, rong biển, tảo nữa. Cái mũ của cậu có màu cam chưa từng thấy bao giờ.  Cậu đến từ đầm lầy và thỉnh thoảng lại lên bờ tìm bạn. Hôm nay, cậu thấy ở đây có nhiều bạn nhỏ nên muốn lên chơi. Các bạn biết cậu ấy là ai không? Đó bạn Thủy Thần Nhỏ trong câu chuyện cùng tên của Otfried Preussler (NXB Kim Đồng, 2013).

Một bộ râu trắng, một chiếc ống nghe với mặc áo blouse trắng thì đích thị là bác sĩ rồi. Ồ, đó  là bác sĩ AiBôLít của các bạn nhỏ và muông thú (Bác sĩ AiBôLít, Korney Chukovsky, NXB Kim Đồng, 2012).

Trên sân khấu, lúc này là “nhà khoa học” Marcus Sọt. Chàng đi tìm nguồn nước cho dân làng, rồi bị lạc đường, nhưng cũng nhờ vậy mà chàng phát hiện ra một thiết bị đặc biệt, sau này, người ta gọi là la bàn – câu chuyện “Những phát kiến mới” trong bộ sách khoa học (Tập làm nhà phát minh, Gerry Bailey, Nhà sách Long Minh, 2013).

Nhà khoa học Đỗ Hoàng Sơn cùng với nhân vật Marcus Sọt bước ra từ cuốn sách Những phát kiến mới

Một con vật bốn chân, xanh từ đầu đến chân cùng đi với một con vật hai chân, tai to, mắt lồi, bộ lông màu nâu. Hai nhật vật đến từ nước Nga xa xôi, cùng nhảy một điệu nhảy không ai biết. Các bạn nhỏ biết họ là ai không?  Họ là cá sấu Ghena và Cheburaska  đấy! ( Cá sấu Ghena và các bạn, Eduard Uspenski, Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam, 2009).

Hai nhân vật này lạ thế nhở?

Tên cũng đặc biệt thật đấy !

Nhân vật cuối cùng xuất hiện bước vào đã hét toáng lên:- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi ?- Khát quá nhưng mà bình nước ở đâu nhỉ, ở bên này hay bên kia.Vì quá khát nên cậu phải tự xuống bếp lấy nước, cậu vấp phải một vật gì đó. Ấy là chị Chổi, chị nhất quyết khẳng đinh: cậu là người lạ vì chưa thấy cậu cầm chổi quét nhà bao giờ. Hóa ra, đây là lần đầu tiên, Bún Bò xuống bếp. ( Chủ nhà, TSGD Nguyễn Thụy Anh, NXB Trẻ, 2012).

Các bạn nhớ được nhiều nhân vật nhất sẽ được tặng sticker và nhận được những phần quà của CLB.

Trong vai trò giám khảo, bà Thủy Thần chọn ra một số định nghĩa độc đáo về sách của bố mẹ và các bạn nhỏ. Chủ nhân của những định nghĩa ấy đã giành được những phần quà từ CLB Đọc sách cùng con.

Bài hát vui nhộn “Phép lạ hàng ngày” (nhạc sĩ Lê Tâm)đã khép lại chương trình hôm nay.

Hà Minh và Gia Linh rất thuộc bài hát “Phép lạ hàng ngày” 

Điệu nhảy dân vũ “Trống cơm” của các anh chị CTV

Những thành viên bé tí tẹo cùng chụp ảnh với cô Thụy Anh

Những món quà chúc mừng CLB Đọc sách cùng con

Những nhân vật bước ra từ những cuốn sách

About admin2

Scroll To Top