Home / Bài Viết / Lũ trẻ hư nhất quả đất và cái kết bất ngờ

Lũ trẻ hư nhất quả đất và cái kết bất ngờ

Trong ấn phẩm mới nhất của mình – “Lũ trẻ hư nhất quả đất” (Nhã Nam và NXB Hội nhà văn, 2021), nhà văn David Walliams đã không còn dừng lại ở việc kể câu chuyện riêng lẻ của một cô bé hay cậu bé, thay vào đó, ông đã biến chúng trở thành một cuốn “bách khoa toàn thư về trẻ em…hư”. Đó là tuyển tập những câu chuyện khiến người lớn phải đau đầu, bực bội nhưng cũng rất đỗi đồng cảm với nét vô tư, đáng yêu của những đứa trẻ. Chúng ta được gặp gỡ các “trùm sò” của mọi trò nghịch ngợm trên quả đất này như cậu bé Humbert biết háu đói ngay từ khi vừa lọt lòng; hay cô nàng Stacey tin rằng mình sẽ trở thành một siêu sao và xây dựng cả một kế hoạch hoành tráng cho việc ấy; còn có cậu nhóc Frankie từ chối ăn bất kì loại trái cây hay rau củ nào trong cuộc sống này; hoặc đám côn trùng, sâu bọ lúc nha lúc nhúc khiến người khác ghê tởm nhưng lại là niềm đam mê của cô bé Griselda…

Bọn trẻ sẽ có vô vàn lí do và hàng tỉ đáp án nhằm “chuẩn hóa” cho việc làm của mình ví như Harry, thằng bé mãi mãi chẳng bao giờ làm bài tập. Cậu ta ghét việc phải làm bài tập và để ngụy biện cho việc mình không làm bài cậu ấy sẽ có hằng hà sa số lí do để giải thích với thầy cô. Nào là “Bài tập bị con cá vàng nhà em ăn mất rồi.” hay “Mẹ em ăn bài tập của em rồi. Mẹ đang ăn kiêng nên kén ăn lắm ạ.” thậm chí là “Nhà em bị đám trộm viếng và thứ đầu tiên chúng nhắm đến là sách bài tập Địa lý của em.”… Tuy vậy, cậu ta chẳng thể ngờ được sự xuất hiện của một giáo viên cao tuổi bí ẩn mới về trường, dạy môn Lịch sự, thường được mọi người gọi là quý bà Magna: “Quý bà Magna có mùi sách xưa mốc meo mà người ta thường thấy ở hội chợ đồ cũ, cùng giọng nói đặc sệt tông điệu ngoại quốc, dù không ai biết gốc gác nơi đó là đâu. Những lời đồn lan truyền khắp trường. Một số cô cậu mới đầu còn tưởng bà là phù thủy”. Bà ta đã làm gì khiến cho Harry từ một thằng bé mãi mãi chẳng bao giờ làm bài tập trở thành một Harry luôn làm đầy đủ bài tập về nhà?

Thằng nhãi Brad được nuông chiều nhất quả đất và trong sinh nhật của mình cậu ta được nhận núi quà đựng trong một chiếc lưới khổng lồ phải dùng xe cẩu để vận chuyển. Những hộp quà nhiều đến mức che khuất được cả ánh mặt trời nhưng dù là vậy cũng chẳng thể chiều lòng cậu ta. Sau cùng thì, mẹ Brad đã không chịu nổi và trừng trị đứa con hư hỏng, đòi hỏi của mình bằng cách tặng cho nó một chiếc bánh kem sinh nhật khổng lồ, đủ để nuốt chửng thằng bé vào trong. Thế nhưng trước đó thì…. Chẹp! Bạn chẳng thể tưởng tượng nổi đâu!

Với “Lũ trẻ hư nhất quả đất”, David Walliams một lần nữa để lại dấu ấn về phong cách và sự sáng tạo không giới hạn của mình. Ông thật sự thấu hiểu tâm lý con trẻ bởi những trang sách của ông đã khiến chúng say mê, đắm chìm với những tình tiết hài hước, ngôn từ giàu tính tưởng tượng được khắc họa qua nét bút tài hoa. Những câu chuyện rất gần gũi với đời sống của các độc giả nhí, vừa có chút “nhố nhăng” khiến chúng bật cười khanh khách, lại vừa ẩn chứa trong đó những lời răn dạy dí dỏm, những bài học, triết lí đầy nhẹ nhàng. Những câu chuyện của ông không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn là món quà ông trao gửi tới các bậc phụ huynh, những người muốn hiểu con, muốn làm bạn cùng con. Thành công của cuốn sách còn nằm ở những hình ảnh minh họa của họa sĩ tài ba Tony Ross. Từ phông chữ, cỡ chữ, các hình biểu tượng nho nhỏ cho đến những nhân vật trong truyện lần lượt xuất hiện rất phóng khoáng, vừa kích thích thị giác, vừa tăng khả năng tập trung cho độc giả. Chắc chắn bạn sẽ không thể rời mắt khỏi cuốn sách cho đến khi đọc đến từ cuối cùng, trong trang sách cuối cùng. Và rồi bạn sẽ lại phải thấp thỏm chờ đợi cuốn sách tiếp theo của David Walliams, cũng như tôi và như bao độc giả khác trên khắp quả đất này (cũng có thể là cả người ngoài hành tinh nữa)!

Dương My, viết cho CLB Đọc sách cùng con.

 

Thông tin thêm về sách:

Tên sách: Lũ trẻ hư nhất quả đất (1 và 2)

Tác giả: David Walliams, Tony Ros minh họa Nhã Nam và nhà xuất bản Hội nhà văn

Giá bìa: 175.000 và 185.000đ (Sách bìa cứng)

Chống chỉ định: Những người không thể dừng cười 😀

 

About DuongMy

Scroll To Top