Home / Bài Viết / Mẹ…

Mẹ…

Người mà em yêu quý nhất và thân thiết với em như một người bạn chính là mẹ.

me

Viết về Mẹ, con viết bằng yêu thương…

Mẹ có làn da khỏe khoắn, mịn màng và ánh lên những tia nắng. Dáng người mẹ thon thả, mái tóc xoăn bồng bềnh rất hợp với khuôn mặt của mẹ. Đối với mẹ, chăm sóc chúng em và gia đình là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Những món ăn do mẹ em tự tay nấu mới thơm ngon, hấp dẫn làm sao. Giọng nói ấm áp của mẹ luôn trìu mến, yêu thương ngay cả khi chúng em mắc lỗi. Tối đến, trước khi đi ngủ, mẹ cũng kể cho chúng em nghe những câu chuyện cổ tích. Em thích nhất là cảm giác được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp. Cảm giác đó hạnh phúc vô cùng. Những cái ôm ấy làm em thấy yên tâm, thấy mình được bao bọc, chở che. Mẹ là tấm gương cho chúng em về lòng nhân hậu và đức hi sinh. Đối với em , mẹ là tất cả, dù đi đâu, ở nơi nào em cũng có cảm giác mẹ luôn ở bên em. Em rất yêu mẹ!

tranh son dau, tranh ve, hoi hoa

Nguyễn Thục Quyên (lớp Nghĩ & Viết 4-5)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top