Home / Bài Viết / Một hội bơi vui vẻ

Một hội bơi vui vẻ

Tiếng suối reo ngân nga, bầy chim hót líu lo, cây cối nở tưng bừng là lúc họ hàng nhà cá tổ chức hội bơi. Những anh cá mè, cá trôi cường tráng, chắc nịch bơi nhanh một cách kiêu hãnh cho mình là nhất. Chú cá trê thấy đã đến giờ xuất phát mà hai anh cá chưa sẵn sàng liền lấy đà quẫy thật mạnh vọt lên mặt nước rồi rơi tõm xuống làn nước mát lạnh làm hai anh cá chú ý phi nhanh lên đằng trước.

Đang bơi nhanh, đột nhiên nghe thấy tiếng suối êm tai vào lòng người, bầy cá bỗng dừng lại thưởng thức. Cá chuối con thấy chán vì vốn không thích nghe nhạc bèn ném những hòn đá cuội vào cá chép. Giật mình, cá chép bỗng cắn đuôi cá mè, cá mè cắn đuôi cá chim, cả bầy đau quá không nhúc nhích được bèn lên yên lặng như bất động. Bỗng có phép lạ nên cả bầy cá lại vui đùa như cũ. Cá chuối tức lắm, đẩy hết mọi người ra xem có chuyện gì. Thì ra nó là một chiếc vòng cổ lấp lánh. Khi chạm vào nó, lập tức sẽ hiện ra những kỉ niệm của mình. Chuối con nhớ lại những lần tập bơi đầu tiên cùng nhóc cá trê – người bạn thân nhất của cậu hồi bé thơ. Sau một hồi lâu, tất cả  cùng nhau vui vẻ bơi tiến về đích. Dù không thắng hội bơi lần này nhưng chuối con đã biết quý trọng mọi người. Từ đó, hễ thấy ai buồn, vất vả là chuối lại giúp đỡ, làm việc gì sai, chú sẵn sàng xin lỗi.

Minh Anh (lớp 5 trường phổ thông Archimedes)

anh-mot-hoi-boi-vui-ve

Ảnh: sưu tầm

About admin2

Scroll To Top