Home / Bài Viết / Tài lắm những “Miếng ngon Hà Nội”

Tài lắm những “Miếng ngon Hà Nội”

Docsachcungcon.com: Đến với lớp Nghĩ và Viết của CLB Đọc sách cùng con, các bạn nhỏ không chỉ đọc, học và “chơi” với từng từ ngữ, từng câu chữ trong các cuốn sách mà còn được bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc về từng cuốn sách. 

Miếng ngon Hà Nội” ( Vũ Bằng, NXB Kim Đồng, 2015)

Nhắc đến Hà Nội không chỉ quanh quẩn “Ba sáu phố phường”, “Hồ Tây xanh biếc”, “Hồ Gươm thơ mộng” mà phải nhắc đến cả “Món ngon Hà Nội” ( Vũ Bằng, NXB Kim Đồng, 2015). Nhờ những chi tiết phong phú, tác giả đã chinh phục bạn đọc. Và rồi, ngay cả những người khó tính nhất cũng không thể quên được những món ăn thơm phức. Phở bò rồi đến phở gà, bánh đúc rồi cả bánh cuốn nữa chứ. Nhiều lắm! Nhiều đến nỗi chỉ thưởng thức nó qua từng câu chữ ta cũng đến no bụng. Những chi tiết “đậm mùi thơm ngào ngạt”. Từng chữ viết như “xộc”đến tận mũi “thơm thơm”, “ngọt ngọt”. Mỗi món ăn là một mùi hương, một cảm xúc. Có khi chỉ “thưởng thức” các món ăn qua những trang văn của nhà văn Vũ Bằng, người đọc sẽ nhớ về nó lâu hơn khi ăn trực tiếp. Ăn xong rồi cứ có cảm giác mình “đậm chất Việt Nam” hơn nhiều . Với những món ăn tinh tế này, Vũ Bằng không chỉ là một nhà văn mà đã trở thành một đầu bếp Việt thực sự . Tài lắm những “Miếng ngon Hà Nội”.

Hàm Anh (11 tuổi, học sinh trường phổ thông Archimedes)

anh-bia-mon-ngon-ha-noi-do-vang

About admin2

Scroll To Top