Home / Bài Viết / Một món quà kì lạ, ấm áp

Một món quà kì lạ, ấm áp

Docsachcungcon.com: Đến với lớp Nghĩ và Viết của CLB Đọc sách cùng con, các bạn nhỏ không chỉ đọc, học và “chơi” với từng từ ngữ, từng câu chữ trong các cuốn sách mà còn được bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc về từng cuốn sách. 

Hà Nội băm sáu phố phường” ( Thạch Lam, Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn, 2014)

Một cuốn sách như một món quà kì lạ, ấm áp dành cho văn hóa ẩm thực đường phố Hà Nội và những người yêu các thức quà thủ đô ấy. Từ hàng phở thơm nức mùi nước dùng đặc sản Hà Thành đến tiếng những món ăn nơi quán hàng rong. Tất cả đều được lột tả một cách rõ ràng, ngon lành lạ thường. Rồi qua từng trang viết, tác giả đã đưa ta đi khắp Hà Nội thưởng thức từng chút, từng chút một của thành phố. Với giọng văn tình cảm, đậm đà mà cũng thật hóm hỉnh và hoạt bát, Thạch Lam đã khắc sâu trong lòng người đọc một nền ẩm thực lâu đời, ấn tượng, gắn liền sâu sắc với thủ đô. Lắng nghe từng dòng chia sẻ của nhà văn, ta mới thấy được hết cái tâm và cái tài tình được gửi trọn trong từng câu chữ và trên hết là cái gu của người viết, Thạch Lam tôn vinh cái cổ điển trong lối viết hiện đại mà vẫn hoài cổ, làm chúng ta muốn sống trong nét cổ điển ấy.

Hà Uyên (13 tuổi)

anh-bia-ha-noi-bam-sau-pho-phuong-xanh

About admin2

Scroll To Top