Home / Bài Viết / Ngày 30 Tết của em

Ngày 30 Tết của em

ngay30tet

Tôi thức giấc bởi tiếng lọc cọc bếp núc. Tôi xuống nhà và xé một tờ lịch, tờ tiếp theo hiện ra: 30 Tết – Tất niên. Đi xuống một bậc thang nữa và rẽ vào bếp, tôi thấy bữa sáng của mình: ngũ cốc quả khô, sữa bò và cacao nóng. Ngũ cốc với quả sồi nâu, hoa quả khô đầy màu sắc, ngũ cốc vàng nhạt ngập tràn trong sữa trắng. Cốc cacao nâu sẫm quyện sữa đặc và kem tươi trắng xoá với lá bạc hà xanh ngắt. Lục trong gói ngũ cốc, tôi còn nhận được một chú chuột may mắn. Nó có màu trắng, mặc áo dài đỏ thêu chỉ vàng, ngồi trên đồng xu óng ánh trông rất đáng yêu. Trong tay chú còn nắm cả một kho báu khổng lồ và cả một tấm giấy đỏ dát vàng viết chữ “Lộc” sáng loá. Vậy là tôi đã có chú chuột Lộc trong bộ chuột may mắn.

Sau đó, tôi theo mẹ ra chợ hoa. Tôi rất choáng ngợp bởi vẻ đẹp của muôn vàn loài hoa: hoa mai chở nắng miền Nam ấm áp, hoa đào cháy rạo rực giữa trời mưa phùn trắng xoá, hoa mơ, hoa ban trắng bát ngát chở sương gió núi đại ngàn cao vút nơi xa… Mẹ mua một cây hoa đào to, hoa dày sin sít, có vẻ là một cây đào ngọt. Bỏ qua ham muốn vặt quả ăn, tôi chong mắt nhìn hoa của nó.

Về nhà, tôi được bà tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá mùi ấm. Những cái lá mùi nhỏ bơi trong chậu nước vàng nhạt một cách nhẹ nhàng trông rất dễ thương. Tắm xong, tôi mặc bộ áo dài mới màu xanh, rắc nhũ ở viền, thêu hàng hoa hồng và lá cây rất nổi bật trên nền trời xanh ngọc và lan can trắng bạc. Bữa cơm Tất niên có gà ri vàng ruộm, nem rán, giò, xôi dẻo… Sau bữa ăn, tôi xem ti vi và đi chơi giao thừa. Sau đó thì… KHÒ KHÒ KHÒ…

Phúc Hoà (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top