Home / Bài Viết / Ngày Tết của em

Ngày Tết của em

Ngày Tết, em được đi mua hoa mai, hoa đào. Em còn được gói bánh chưng và nhận lì xì rất nhiều. Tối đến, cả nhà em cùng vớt bánh chưng và treo đồ trang trí lên cây mai. Em cùng bố mẹ đi chúc Tết mọi nhà. Tết năm nay em thấy vừa vui vừa tiếc. Em vui vì gia đình mình được đón một thành viên mới, và tiếc vì năm nay không bắn pháo hoa. Năm nay cũng đặc biệt hơn vì em được ăn Tết ở quê và đi thăm cố đô Huế. Đến với mảnh đất này, em không chỉ được ở những nơi thật đẹp mà còn được ghé thăm lăng Tự Đức, được đi thuyền và uống nước sông Hương. Cảm giác lần đầu được uống nước sông Hương thật tuyệt!

Trịnh Hòa An (lớp Nghĩ và Viết lớp 3)

ngay-tet-cua-em-trinh-hoa-an

Ảnh sưu tầm

About admin2

Scroll To Top