Home / Bài Viết / Niềm vui lớn nhất

Niềm vui lớn nhất

niem-vui-lon-nhat

Ảnh: internet

Mỗi khi Tết đến, lòng tôi lại dậy lên cảm giác vui sướng lạ thường. Cứ đến Tết, mẹ tôi lại ra chợ từ rất sớm. Ở chợ, những quả dưa hấu to tròn, những nải chuối vàng cong cong như vầng trăng được bày rất nhiều, gọn gàng và đẹp mắt. Mẹ tôi mua về một nải chuối vàng ươm và một quả dưa rất to, cùng các loại hoa quả khác đủ sắc màu để bày lên bàn thờ. Còn những bông hoa hồng được mẹ tôi cắm vào một chiếc lọ xinh xắn bày lên bàn ăn. Tôi và mẹ còn ra siêu thị mua sắm, chọn những hộp bánh, hộp kẹo sặc sỡ sắc màu. Dọn nhà là một việc không thể thiếu vào các ngày Tết. Tôi tất bật dọn dẹp để ngôi nhà sạch bóng và mọi thứ đều gọn gàng.

Không khí Tết đã tràn về. Bố tôi vác từ chợ về một cành đào thật đẹp. Lá non và xanh mơn mởn. Vài bông hoa đã khoe sắc hồng trắng của mình. Tối hôm đó, gia đình tôi sum họp bên mâm cơm và cùng nhau đi xem bắn pháo hoa. Những chùm pháo hoa sặc sỡ nổi bật trên nền trời đen. Ai ai cũng tụ tập bên công viên Lê-nin để xem.

Đi thăm, chúc Tết họ hàng là niềm vui lớn nhất của tôi khi Tết đến. Tôi cho đi nhiều hơn nhận lại, tôi cho mọi người như các em nhỏ những bao lì xì nhỏ. Chắc các em cũng thấy vui khi nhận quà nhưng tôi còn vui hơn khi thấy mình vừa mang lại niềm vui cho người khác.

Phương Chi (Lớp Nghĩ & Viết 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top