Home / Bài Viết / Niềm vui ngày Tết

Niềm vui ngày Tết

Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm thú vị của các bạn nhỏ. Không cứ phải đi xa hay đến những danh lam thắng cảnh hay gặp gỡ những người nổi tiếng, một nơi bình dị, thôn dã, một người dân bình dị cũng có thể trở thành “một thế giới khác” đối với trẻ thơ. Đi, cảm nhận và ghi lại cảm xúc, đó là con đường để đưa các em đến gần với văn chương.

——————————————————————-

Trong những ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết, tôi được đến thăm trang trại của bác tôi lần đầu. Bố tôi đưa cả nhà đến đó bằng ô tô. Đến nơi, tôi rất ngỡ ngàng vì đây dường như là một thế giới khác, cách biệt hẳn với thế giới hiện đại, đầy đủ tiện nghi mà ta đang sống. Ở đây toàn đường đất chẳng phải đường rải nhựa. Bên trái cổng vào là một khu rừng rậm rạp. Những tán lá đan xen vào nhau làm cho gần như không có một chút ánh sáng nào lọt qua được. Ngay giữa khu rừng là một cái hồ nhỏ. Cạnh rừng là một bãi đất rộng, trẻ con thoải mái chơi đùa. Dịch ra ngoài là chuồng heo và chuồng gia cầm. Còn ở phía trong là một ngôi nhà nhỏ, nơi ăn và nghỉ ngơi. Nay trước nhà là chuồng của mấy con chó dữ tợn. Tôi vừa định lại gần, chúng đã sủa ầm lên. Trong số các con vật ở trang trại của bác, tôi thích nhất con mèo mun. Trong bữa ăn, tôi đã cho nó ăn chả và thịt. Đến chiều, cả gia đình tôi tạm biệt trang trại trở về nhà. Đó quả là một chuyến đi thú vị!

27750459_1936189149756093_7357295004926494059_n

Hoàng Lan đang khám phá điều thú vị ở sân quê

(Ảnh: CLB Đọc sách cùng con)

Hoàng Lan (Lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top