
Tranh: internet
Mỗi khi Tết đến, gia đình tôi không đi đâu hết, chỉ về quê với bà. Quê tôi ở vùng ngoại ô Thái Bình, tránh xa mọi tấp nập của thành phố để ngày ngày ngắm mặt trời lên rồi lại lặn ở tít tắp nơi chân trời. Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên tôi chào đón tôi là tiếng gáy gắt gỏng của anh gà trống nhà hàng xóm, tiếng nghé ọ của những bác trâu cần mẫn, tiếng lạch cạch rửa bát và tiếng mọi người cập rập dọn nhà đón tết. Khuya về, treo trên đỉnh đầu tôi là nền trời đen tuyền điểm tô thêm bởi những vì sao xa lấp lánh. Từng cơn gió mát lành như chiếc kén dịu dàng ôm lấy tôi. Thứ gió thanh khiết, trong lành mà chẳng thể tìm thấy được nơi thành thị như xoa dịu đi bóng tối heo hút xung quanh.
Thái Bình nổi tiếng nghề trồng lúa. Cũng bởi vậy nên làng tôi được bao bọc những đồng ruộng mênh mông, giờ vẫn nâu màu bùn nhưng rồi sẽ vàng ươm khi đến mùa gặt. Tôi yêu lắm cái đình làng, nơi có những thân cây to lớn, chắc khỏe, cành cây vươn ra mạnh mẽ nâng đỡ chân tôi như những bậc cầu thang, cho tôi leo lên trên tán lá xanh ngắm nhìn cảnh làng bình yên. Trong đình còn có cây gạo, luôn nở hoa đỏ rực màu hi vọng, yên vị giữa bầu trời đợi chờ tôi về đón Tết.
Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng quê luôn là chốn bình yên nhất trong tâm hồn hỗn loạn của tôi, là nơi tôi luôn háo hức mong được quay về. Có lẽ vì ở đó có bà, có hương lúa chín lấp đầy không gian, có những ngọn gió mát rượi mân mê làn tóc và những cuộc chuyện trò rôm rả đến tận khuya dưới ánh trăng thanh.
Trần Phương Phương (Lớp Nghĩ và Viết THCS online)
————
Ở Gia Lai quê em có một ngôi chùa nổi tiếng là Chùa Minh Thành. Chùa được xây dựng từ năm 1964. Chùa tọa lạc cách khu trung tâm thành phố Pleiku 2km. Khi bước vào chùa, các bạn sẽ thấy ngay tượng Phật bà Quan Âm được đặt ở chính giữa cửa ra vào, hai bên được trang trí bằng cây xanh, cột đá, tượng kỳ lân một cách đối xứng, trông rất hài hòa. Trên đường đến đại sảnh, những bức tranh lớn ghi lại những điều răn dạy Phật pháp dành cho các phật tử, chúng sinh. Chùa có ngôi bảo tháp là Bảo tháp xá lợi chín tầng cao 72m, và nằm phía bên trái chánh điện. Sân chùa khá rộng và rất đẹp mắt, lôi cuốn các vị khách bằng những tiểu cảnh, tượng đá, vật liệu gỗ được chạm khắc một cách rất tinh xảo.
Chùa có không gian xanh được thiết kế khá hợp lý bằng cây cối và tiểu cảnh làm cho bầu không khí trở nên rất trong lành, thanh tịnh. Những cây liễu nhỏ rủ xuống quanh hồ, cả bầu trời in bóng xuống mặt nước tạo thành một khung cảnh rất nên thơ khiến nhiều người phải bồi hồi, xao xuyến. Trong những lối đi nhỏ của chùa là những bức tường được xây dựng từ lâu nên đã có rêu phong. Những bức tường cây leo chằng chịt như một minh chứng cho sự lâu đời của ngôi chùa như bao ngôi chùa cổ kính của Việt Nam. Từng chi tiết, góc cạnh trong ngôi chùa đều có những nét độc đáo rất riêng biệt. Ngày Tết, du khách đến chùa để cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với cả thế giới vào năm mới.
Phạm Thị Hà Anh (Lớp Nghĩ và Viết THCS online)
Để được tư vấn chi tiết và giải đáp thắc mắc, xin liên hệ
CLB Đọc Sách Cùng Con
Địa chỉ: P104 – K7 – Khu TT Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: 024 6290 3874 / 0904 605 898 / 0981 959 574
E-mail: docsachcungcon2010@gmail.com