Home / Tin Tức / Thư mời tham dự Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV

Thư mời tham dự Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV

Ngày Thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam, được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm theo quyết định của Hội Nhà văn Việt Nam, dưới sự đồng ý và chỉ đạo của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Bộ Văn hoá – Thông tin và Truyền thông. Lần đầu tiên, Ngày Thơ Việt Nam diễn ra vào năm Quý Mùi (tức năm 2003) tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Từ đó đến nay, Ngày Thơ Việt Nam vẫn đều đặn được tổ chức như là một món ăn tinh thần khai xuân mới dành cho các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, dịch giả và đông đảo bạn yêu thơ.Ngày thơ Việt Nam năm nay có điểm mới là sân thơ Thiếu nhi được tham gia là một phần nho nhỏ của sân thơ Thái Học, Văn Miếu, cùng với sân Thơ Trẻ. Các nhà thơ trẻ và Ban tổ chức sân thơ rất quan tâm ưu ái, mong nuôi dưỡng cảm xúc thơ trong thế hệ bạn đọc mới. Chắc chắn những người viết cho thiếu nhi cũng thấy được cổ vũ và sáng tác nhiều hơn cho các em.

Trân trọng kính mời bố mẹ và các bạn nhỏ cùng tham gia Sân thơ Thiếu nhi nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV.

Thời gian: 09h00, ngày 22/02/2016 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Thân).

Địa điểm: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Những ngày sau kì nghỉ Tết Bính Thân vừa qua, ekip tổ chức Sân thơ Thiếu nhi đã và đang hăng say luyện tập để gửi tới các độc giả một chương trình hấp dẫn. Chương trình năm nay đánh dấu sự trở lại của Sân thơ Thiếu nhi với những tiết mục thật mới, thật vui, thật hay và thật sôi nổi!

Hai nhân vật chính sẽ chạy xuyên suốt câu chuyện thơ trên sân thơ Thiếu nhi năm nay do bạn Đức Hải và bạn Bảo Châu (thành viên của Câu lạc bộ Đọc sách cùng con) đảm nhiệm. Hai bạn này diễn đáng yêu, đọc rõ ràng, còn lo lắng không để sai lệch một từ nào của nhà thơ dù các cô chú đôi khi xuề xoà không để ý. Thái độ đó thật sự là thái độ trân trọng văn chương, quý trọng và thấu hiểu lao động của các nhà văn. Thật cảm động!

Đức Hải và Bảo Châu

Hai bạn Việt Tuấn và Gia Minh đọc phần thơ tiếng Anh cũng hay lắm, nhịp điệu rõ ràng, hy vọng giới thiệu được vẻ đẹp trong trẻo của lời thơ Việt Nam với bạn bè quốc tế có mặt ở hội Thơ.

Việt Tuấn và Gia Minh

Làm nền cho thơ bay lên là nhóm nhảy Cào cào của CLB Đọc sách cùng con – Hữu Phúc, Trung Hiếu, Quang Huy, kết hợp với các anh chị Trường Trung học Phổ thông Kim Liên. Thày Vũ Quang đảm nhiệm phần biên đạo. Các bạn tập ráo riết cả tuần nay cho vài phút xuất hiện trên sân khấu ở sân Thái Học, Văn Miếu.

Nhóm nhảy Cào Cào

Nhóm nhảy trường THPT Kim Liên

Cảm ơn các bố mẹ đã đưa đón và kiên nhẫn chờ đợi các con tập luyện, thật sự rất nhiệt tình với hoạt động này.

Cảm ơn ban hậu cần của bác Trần Minh Phượng luôn chu đáo và quan tâm, chăm sóc toàn bộ ekip.

Hai tác giả Ý Nhi và Ngọc Chân với hai bài thơ về miền quê tình cờ có chung một chủ đề “Quê ngoại”. Một bài mang chất đồng dao, một bài tự sự trữ tình, mênh mang cảm xúc. Thật vui mừng và xúc động khi đọc những vần thơ đã thành hình phong cách của các bạn, những người đoạt giải cuộc thi sáng tác Tuổi hồng do Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức.

Tham gia chương trình có các bạn nhỏ của trường THCS Nguyễn Tri Phương, trong đó có bạn nhỏ Hồng Khanh, giọng ca The Voice Kids 2014. Dẫn chương trình cho sân thơ Thiếu Nhi do bạn Ngọc Linh đảm nhiệm.

Nhóm kịch bản: Mai Trọng Tiến, Nguyễn Anh Vũ, Thuỵ Anh.

Nhóm đạo diễn: Nhà thơ Nguyễn Anh Vũ, Mai Trọng Tiến- lớp 12 trường THPT Kim Liên, nghệ sĩ popping Vũ Quang.

Điều khiển ráp nối nhạc: Xuân Hoà – Nhân Trần Đá.

Đạo cụ phức tạp của sân khấu và các sự vụ chạy sân khấu, nhắc vở cho diễn viên… do các cộng tác viên đáng yêu của CLB Đọc sách cùng con thực hiện.

Nhóm CTV CLB Đọc sách cùng con

Báo Thiếu niên Tiền phong, Nhà xuất bản Kim Đồng và Câu lạc bộ Đọc sách cùng con là những đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động này dưới sự chỉ đạo điều phối của Ban Văn học Thiếu nhi – Hội Nhà văn Việt Nam.

About admin

Scroll To Top