Home / Bài Viết / Vùng đất in dấu chân tôi

Vùng đất in dấu chân tôi

Bài viết về một vùng đất em ấn tượng của các bạn học sinh lớp 4-5 khóa Nghĩ và Viết, CLB Đọc sách cùng con năm 2025-2026

Hình ảnh: Các thủy thủ EcoCamp trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới

 

Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em bởi cảnh đẹp và văn hóa nơi đây. Hà Giang có các thung lũng đẹp đẽ, bao quanh là núi non cao vút, hùng vĩ. Nơi đây có các thuở ruộng bậc thang vàng rực cả một quả đồi khi mùa lúa chín. Trên các triền núi, các bạn trẻ người dân trong bản diện những bộ quần áo sặc sỡ chơi đùa với nhau dưới bóng mát của cây cổ thụ đã nghìn năm tuổi. Hà Giang có nền ẩm thực đa dạng và em ăn món nào cũng thấy thật ngon miệng. Vào buổi sáng sớm, chúng ta hãy thưởng thức món bánh cuốn mèm thả trong bát nước xương hầm nóng hổi. Trong đêm đông lạnh giá, ăn một bát bánh thắng dền với nước đường gừng cay, thêm chút lạc và dừa béo ngậy sẽ khiến cả người ấm sực lên. Món ăn của người dân tộc nơi đây cũng ngon không kém như món mèn mén làm từ bột ngô, ăn khô nhưng khá thú vị. Món thắng cố cũng là món ăn khiến em cứ nhớ mãi vì nó là món ăn đặc trưng được người vùng cao ưa thích. Món ăn này được chế biến từ nhiều loại gia vị đặc trưng của miền núi phía Bắc. Mời bạn hãy đến thăm Hà Giang để được trải nghiệm và cảm nhận văn hóa, ẩm thực nơi đây. Còn với em, một người con của Hà Giang, em luôn tự hào về quê hương của mình!

Trần Việt Bách – lớp 4

 

Cao Bằng là nơi mà em thích nhất khi đi cùng gia đình. Nhắc đến Cao Bằng không thể không kể đến đặc sản nơi đây, hai món em nhớ nhất và thích nhất là lạp xưởng và bánh cuốn. Lạp xưởng thơm, mềm và ngọt, còn bánh cuốn nhân thịt ăn cùng nước xương và thịt chả viên thật ấn tượng. Không chỉ có đặc sản hấp dẫn, nơi đây còn có nhiều cảnh quan đẹp. Hang Pác Bó, thác Bản Giốc, suối Lê Nin là những địa danh tham quan đặc sắc của Cao Bằng. Hát then là một điệu hát truyền thống của nơi đây. Tiếng hát du dương, trong trẻo góp phần tạo nên vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Cao Bằng là quê hương của nhiều anh hùng dân tộc, trong đó có anh Kim Đồng. Anh tên thật là Nông Văn Dền. Dù nhỏ tuổi nhưng anh là một người yêu nước, thông minh và dũng cảm. Em rất yêu tỉnh Cao Bằng. Lần sau nếu em có cơ hội được đi du lịch, em sẽ cùng bố mẹ quay trở lại trải nghiệm tỉnh Cao Bằng thêm một lần nữa.

Vũ Đức Quang – lớp 4

 

Một nơi thanh bình, mơ mộng, được đi dạo trên những con phố nhỏ chính là Hội An. Đến đây, em được ngắm những ngôi nhà cổ kính và các di tích lịch sử nổi tiếng như Chùa Cầu mang phong cách kiến trúc  Nhật Bản hay mỗi dịp lễ hội, khắp các con phố sáng bừng từ hàng ngàn chiếc đèn lồng. Ngoài ra, Hội An còn có nền ẩm thực phong phú như cao lầu, bánh mì Phượng, …  Bên cạnh dãy phố dành riêng cho người đi bộ, du khách còn có thể lựa chọn ngồi trên thuyền để ngắm nhìn khắp khu phố và thả đèn lồng trên sông. Hội An nổi bật với những ngôi nhà mái ngói rêu phong. Tất cả những thứ đó đã tạo nên một Hội An đẹp đẽ, khiến bất cứ ai từng đến đều nhớ thương.

Minh Khuê – lớp 4

 

Singapore là đất nước thứ hai tôi đi trong năm nay, sau Malaysia. Vừa ra khởi sân bay, tôi ngỡ ngàng khi thấy nơi đây tuy là một đảo quốc nhỏ nhưng rất xinh đẹp. Từ những con đường phủ đầy hoa đến các ngôi nhà có kiến trúc độc đáo. Ở đây có những đặc sản ngon như: bánh mỳ Toast box, mỳ cay, cà ri cá và cháo ếch. Singapore tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng nhiều danh thắng nổi tiếng trên toàn thế giới như: Tòa nhà ba chân, Tượng đầu sư tử thân cá, Vườn bên vịnh (Garden by the bay),… Nhưng trong đó, tôi thích nhất là thác nước Votex ở sân bay Changi, nơi đây được mệnh danh là thác nước trong nhà lớn nhất thế giới. Khi vừa bước đến, tôi cảm thấy thác nước này rất hùng vĩ, tôi có thể nhìn xuyên qua làn nước cũng nghe thấy được tiếng nước chảy ầm ầm đổ từ trên cao xuống … Ngoài ra, đảo quốc xinh đẹp này còn chứa đựng một lịch sử hình thành hơn 2 thế kỷ và bắt đầu với tên gọi Temasek. Sau khi thoát khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản và Anh, đất nước Singapore đã vững vàng vượt qua bao khó khăn để vươn mình trở thành một nước cộng hòa độc lập và sau này còn phát triển thành một trong các đất nước thịnh vượng nhất thế giới. Các bạn có muốn đến Đảo quốc sư tử vào một ngày nào đó không?

Nguyễn  Tùng Minh – lớp 5

About DuongMy

Scroll To Top