Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Chuột nhắt chạy thi” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng, 2014)

Buổi đọc sách “Chuột nhắt chạy thi” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng, 2014)

Các bạn vẽ tự do trước buổi đọc sách

Bắt đầu buổi đọc sách cô My mời các bạn tham gia một cuộc thi. Một cuộc thi mạo hiểu, yêu cầu sự can đảm nhanh nhẹn và khéo léo. Có một nhân vật mèo xuất hiện, còn  các bạn nhỏ được hóa thân thành những chú chuột và chuẩn bi tinh thần bước vào cuộc thi.

Tò mò quá, chẳng biết bạn mèo nằm kia ngủ thì các bạn chuột sẽ làm gì nhỉ? Một cô chuột nhắt xuất hiện và hướng dẫn cho các bạn cách thức tham gia cuộc thi.  Đi thật khẽ, bước thật nhanh, thật khéo léo qua trước mũi chú mèo, làm sao mà không bị phát hiện thì bạn đó chiến thắng.

Lần lượt từng chú chuột nhẹ nhàng lướt qua mũi chú mèo, nhưng sao chú ngủ say quá, chẳng phát hiện ra các bạn. Đến bạn chuột nhắt, vừa bước  tới trước mặt thì bạn mèo tỉnh giấc, mở mắt ra làm chuột nhắt giật mình, ngã chổng vó lên trời. Chuột nhắt thì bị bạn mèo vồ lấy còn các bạn nhỏ được một trận cười sảng khoái.

Nào mình cùng ngã chổng vó

Những so sánh của các bạn nhỏ khi tưởng tượng đến cảnh chú mèo ngủ

Đó là cuộc thi của các bạn nhỏ tham gia buổi đọc sách “Chuột nhắt chạy thi” trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Trần Đức Tiến ( NXB Kim Đồng, 2013). Các bạn được hóa thân thành những chú chuột đi thi là vậy, cô chuột nhắt tham gia kỳ thi bị bạn mèo phát hiện, còn tác giả Trần Đức Tiến kể về cuộc thi của chuột nhắt với các bạn thì như thế nào?

Các bạn rất háo hức chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia các kỳ thi, có bạn rất thích đi thi nhưng cũng có bạn cảm thấy lo lắng.

Tham gia buổi đọc sách và biết được cái kết bất ngờ của câu chuyện rất nhiều bạn nhận xét đây là câu chuyện hài hước, thú vị, và cảm thấy những chú chuột cũng thật đáng yêu. Qua lời kể của cô và tưởng tượng của mình các bạn đã tường thuật lại diễn biến cuộc thi qua tranh vẽ.

Mỗi bạn có cách vẽ riêng, thật thú vị !

About admin2

Scroll To Top