Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ – Một con ngồi yên một con đổi chỗ

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ – Một con ngồi yên một con đổi chỗ

“…Bé yêu yêu đã ngủ chưa

Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong

Nến yêu yêu cháy trong phòng

Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu…”

Đó là bài thơ đầu tiên mà thi sĩ Mèo Gấu viết tặng nàng thơ Áo Hoa .“Áo Hoa là một nàng mèo quý phái và sang trọng”. Ấy thế mà chỉ vì bọn xấu xa nên Mèo Gấu phải xa nàng ấy, cũng may nhờ công chúa Dây Leo giải thoát nếu không chả biết chàng có được nằm thảnh thơi sưởi nắng hay không nữa.

“Cung điện”, nơi ở mới có rất nhiều chuột vì Mèo Gấu không thích bắt chuột theo lẽ thường. Không những thế, chúng còn kết bạn với nhau, tâm sự nhỏ to đủ thứ chuyện trên đời. Chuột nhắt Tí Hon rất quý mến và  đã giúp Mèo Gấu gặp lại được Áo Hoa.

Thế giới của mèo và chuột tưởng chừng như khác nhau, thế mà trong câu chuyện này chúng lại kết thân, giúp đỡ lẫn nhau thật chân thành.

Một câu chuyện đáng yêu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (NXB Trẻ, 2012), độc giả sẽ càng bất ngờ hơn về sự thật của “cung điện”, về “Hoàng hậu Năm Ngoái” trong những trang sách cuối cùng.

Tình yêu có gì?

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Một con ngồi yên một con đổi chỗ…

Một số hình ảnh buổi đọc sách tại Thư viện gia đình ĐTH:

Mèo Gấu nằm thế này hay thế kia?

Những siêu mẫu của hôm nay

Một bài thơ bốn câu mà có tới mười chữ yêu, thật là cảm động

Liệu Mèo Gấu có gặp lại được Áo Hoa?

About admin2

Scroll To Top