Home / Giới thiệu sách / Không gian yên bình của tình bạn (Đọc “Ở nơi xa tít mù khơi”, Toon Tellegen – Jessica Ahlberg, NXB Kim Đồng, 2020)

Không gian yên bình của tình bạn (Đọc “Ở nơi xa tít mù khơi”, Toon Tellegen – Jessica Ahlberg, NXB Kim Đồng, 2020)

KHÔNG GIAN YÊN BÌNH CỦA TÌNH BẠN

Đọc Ở nơi xa tít mù khơi (Toon Telllegen, Jessica Ahlberg minh họa, NXB Kim Đồng, 2020)

Mời các bạn đến với một thế giới khác thật xa xôi – Ở nơi xa tít mù khơi, nơi mà Cá Chép, Cá Heo, Cá Vược… có thể bơi trên mặt đất vì trận mưa, đến thăm và uống trà cùng Kiến và Sóc; nơi mà gió sẽ trở thành bác… đưa thư để gửi những lá thư đặc biệt mang hương vị của nơi lá thư được hình thành; nơi mà Ma Mút chẳng nhớ sinh nhật của chính mình hay những loạn xì ngậu của bữa tiệc sinh nhật trong rừng khiến ai cũng đói meo…

Cũng như những cuốn sách khác của mình, Toon Tellegen cuốn hút các độc giả bằng những câu chuyện không có hồi kết nhưng vẫn mang tới những cảm xúc quen thuộc ai cũng từng ít nhất một lần trải qua, những vùng sáng tạo cho riêng từng người đọc. Cùng “Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng”, “Những lá thư nhờ gió gửi ai đó” và “Một cuộc phiêu lưu ra trò và rắc rối”; cuốn sách “Ở nơi xa tít mù khơi” (Toon Telllegen, Jessica Ahlberg minh họa, NXB Kim Đồng, 2020) sẽ kể những câu chuyện về niềm tin, sự luyện rèn, sự quan tâm và hơn hết thảy là tình bạn ngộ nghĩnh ở những vùng đất khác nhau nhưng rất đỗi thân quen. Họ có thể giận dỗi nhau, họ có thể tìm ra những vùng đất mới dành cho mình nhưng vẫn không thể thân thiết với nơi ở mới nếu thiếu những người bạn và sự chia sẻ. Đó là tình bạn của Kiến và Ong Nghệ dù giận dỗi nhau vẫn ôm nhau ấm áp đến với giấc ngủ say sưa, đó là tình bạn của Sóc và Cây khi khoảng thời gian xa nhau đã khiến họ nhận ra một điều không thể sống thiếu nhau một giây phút nào, đó là bí mật của Voi muốn có cho riêng mình mà không cần chia sẻ với Sóc dù cậu chẳng hiểu bí mật của mình có hình thù ra sao???…

Dù chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc, thậm chí chẳng có nút thắt nào gay cấn nhưng “Ở nơi xa tít mù khơi” vẫn khiến cho ta phải suy ngẫm, phải băn khoăn, phải yêu từng mẩu chuyện nhỏ với những bức họa ngộ nghĩnh, đáng yêu và trong sáng! Đừng ngại lạc bước vào thế giới của Toon Tellegen và họa sĩ Jessica Ahlberg để sống với những khoảnh khắc yên bình, dịu dàng của tình bạn!

Dương My (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

 

About DuongMy

Scroll To Top