Home / Bài Viết / Một thế giới tuổi thơ ( Đọc “Đảo mộng mơ”, Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, năm 2016)

Một thế giới tuổi thơ ( Đọc “Đảo mộng mơ”, Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, năm 2016)

“Đảo Mộng Mơ” (Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2016) là một cuốn nhật ký hồn nhiên và mơ mộng như chính cái tên của nó.

dao mong mo

Bìa mới nhất của cuốn “Đảo Mông Mơ” đươc tái bản năm 2018

Nguồn: internet

Tin – cậu chàng “chúa đảo” đáng yêu, nhanh nhẹn và giàu trí tưởng tượng đã đem tình yêu với “hòn đảo” tới thằng Bảy “thổ dân”, con Thắm “phu nhân chúa đảo”, cô giáo và tụi bạn cùng lớp. Chính ba của chúa đảo Tin cũng đã công nhận “hòn đảo” từ đống cát mà ông cho chở về để xây nhà kho. Bằng trí tưởng tưởng phong phú, đáng yêu của lũ trẻ mỗi sự vật bình dị đã trở thành một phần đặc biệt trên “đảo mộng mơ”: con chó thành con beo, cái mương nước nho nhỏ thành đại dương mênh mông và mấy cái cây cọ trồng chậu kiểng được đặt lên đống cát thành rừng cọ trên hòn đảo nhỏ bé. Một cuộc sống thật sự đã được mở ra: những cuộc chiến với “hải tặc”, những buổi chiều ngắm nhìn hoàng hôn từ chiếc ống nhòm, những chiến công lừng lẫy giúp ích cho mọi người, hay cả những câu chuyện “tình củm” như phong chức “phu nhân chúa đảo” cho con Thắm,…

Rồi những ngày vui đó liệu có còn khi nhà kho khởi công xây dựng?

Liệu có còn những buổi chiều cả lũ cùng đùa chơi trên hòn đảo Robinson?

Tại sao vào một ngày đẹp trời, đảo Robinson được đổi tên thành Đảo Cát?

Đây là một cuốn sách dễ thương, hài hước được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết nên như muốn mỗi người chúng ta khi đọc đều sẽ nhớ đến tuổi thơ của mình, một tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên với những trò chơi vui nhộn, thú vị.

Phạm Huyền Minh Ngọc (Lớp Nghĩ & Viết 6-7-8)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top