Home / Tin Tức / Sinh nhật đáng yêu 6-6-2011

Sinh nhật đáng yêu 6-6-2011

 

Bánh sinh nhật ngon và đáng yêu. Ảnh: Bích Ngọc

Đã tròn một năm kể từ khi ra mắt tại TT văn hóa Nga ngày 6-6-2010, đúng vào ngày sinh của đại văn hào Nga A.S.Pushkin, câu lạc bộ Đọc sách cùng con đã đầy tuổi tôi, còn non nớt nhưng tràn đầy niềm tin vào hướng hoạt động của mình.

Xin cảm ơn ban lãnh đạo Thư Viện Hà Nội đã hỗ trợ cho câu lạc bộ về mặt tổ chức. Đặc biệt, xin cảm ơn bác Phúc đã chu đáo lo cho các cháu nước uống, sau đó lại “thu dọn bãi chiến trường” giúp CLB. Bác Phúc nói thế này: “Các bạn đã làm những việc có ý nghĩa thế này, chẳng lẽ mình lại không góp sức”.

Xin cảm ơn các cô bác, anh chị, các bạn quan tâm đã đến, đã gửi những món quà tinh thần và vật chất, những lời chúc, những bó hoa… tới buổi sinh nhật của CLB diễn ra vào chiều ngày 5-6-2011 tại Thư viện Hà Nội. Có những món quà gửi từ Ba Lan, Nga, Hungary, Hà Lan, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh… Chúng tôi vô cùng cảm kích.

Xin cảm ơn cả những lời chúc mà những người bạn gửi đến qua tin nhắn. Nhiều anh chị, các bạn có việc bận hoặc do sức khỏe con nhỏ không đến được nhưng  những lời thân thiết “âm thầm bằng ý nghĩ” cchúng tôi vẫn cảm nhận được.

Xin cảm ơn các gia đình thành viên rất nhiều – các ông bà, bố mẹ và các cháu!

Xin cảm ơn NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, Công ty sách Alpha, công ty truyền thông văn hóa Hà Thế và nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nhà văn Lê Phương Liên, nhà văn Thúy Loan, nhà văn Đỗ Bích Thúy, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, nhà thơ Hữu Việt, dịch giả Vũ Phong Tạo, anh Nguyễn Cảnh Bình cùng nhóm các cô chú biên tập viên Alpha xinh đẹp đáng yêu, các cô chú nhà báo (báo giấy và báo hình) cùng các thày cô giáo các trường, thày giáo Vũ Xuân Túc, cô hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, cô hiệu trưởng trường mầm non Color House, các thày cô giáo nhóm Cánh Buồm, anh Trường cùng các em Trường phuc hồi chức năng người mù, các em học sinh, các cộng tác viên-tình nguyện viên… đã đến chung vui với CLB, đã dành những món quà sách xinh đẹp và thú vị cho các thành viên CLB và có những góp ý chân thành, đầy nhiệt tình, trân trọng, yêu quý.

Cảm ơn các nhóm hoạt động xã hội: CLB Nghệ thuật cộng đồng “Cốc, cốc, cốc”, nhóm nghệ thuật đường phố Sign In, anh Khúc Hải Vân và các bạn khiếm thị… , doanh nghiệp quan tâm đến sách và giáo dục như VinaPo và anh Trần Trọng Thành – doanh nghiệp đã hỗ trợ xây dựng trang web cho CLB Đọc sách cùng con miễn phí và luôn quan tâm tới mọi hoạt động của các cháu, chị Đoàn Minh Hằng Lollybooks café,  đã  đến dự chia vui, góp cho buổi sinh nhật có thêm những niềm vui đa sắc…

Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Trương Quý đã thiết kế hình ảnh cho CLB.

Cảm ơn cô Lê Bích Thủy đã thiết kế bánh sinh nhật cho các cháu…

Cảm ơn những cái quạt làm bằng lá cọ của cô gái khiếm thị của miền quê Phú Thọ

Mong cho CLB xứng đáng với kỳ vọng của các thành viên, sẽ là một tổ chức mà các em bé âu yếm  gọi “của con”, các ông bố bà mẹ nói “của chúng tôi”… Chưa làm được điều đó, nhưng phải làm được và mong muốn làm sao là sẽ làm được!

Quang cảnh chung của buổi sinh nhật (Ảnh: Bích Ngọc)

Nhóm nghệ thuật Sign in (Ảnh: Bích Ngọc)

Nghệ thuật Beat box (Ảnh: Thúy Anh)

Chú Tùng, thủ lĩnh của Sign In, người được các thành viên trong nhóm nhắc đến đầy âu yếm và ngưỡng mộ. Các chú vừa biểu diễn về xong đã đến đây với các cháu. Đây là những nghệ sĩ thực thụ – trong sáng và đáng yêu <3

Chú Khúc Hải Vân, hiệp sĩ công nghệ thông tin,  một người kể chuyện tài ba, một người cổ vũ nhiệt tình. Tiếng cười vang sảng khoái và những tràng pháo tay giòn tan của chú luôn khiến các em nhỏ phấn khởi để hát, nói, biểu diễn hết mình. Có em nhỏ trong CLB hỏi chú: “Sao chú nhắm mắt mãi thế?” Chú bảo, ừ, chú không mở mắt nhưng mà chú nhìn thấy hết. Vì chú nhìn bằng trái tim mà. (Ảnh: Thúy Anh)

Các cô giáo nhóm Cánh Buồm vui mừng gặp lại những học trò nhỏ của lớp Đồng Cảm ngày nào. Những người trẻ yêu nghề yêu học sinh như thế này là niềm tin của tất cả chúng tôi…(Ảnh: Thúy Anh)

Nhà văn Lê Phương Liên, một nhà văn yêu mến của thiếu nhi. Cô Liên luôn quan tâm đến CLB, không cần hình thức và rườm lời. Cô Liên đang bày tỏ tình cảm yêu quý, tin tưởng đối với câu lạc bộ, đồng thời cũng … phê bình nhẹ cách tổ chức còn chưa chuyên nghiệp của những người yêu văn thơ mà còn thiếu tính logic 🙂 (Ảnh: Thúy Anh)

Chú Nguyễn Việt Hòa, chủ nhiệm CLB nghệ thuật cộng đồng “Cốc, cốc, cốc” chúc mừng, chia vui, hò hẹn kết nối. Chú kể về tủ sách nho nhỏ mà CLB Đọc sách cùng con đã gửi cho các bạn ở “Cốc, cốc, cốc” cách đây tròn một năm. Giờ, những cuốn sách ấy đã cũ. Đó là một niềm vui, phải không? CLB Đọc sách cùng con sẽ phát động phong trào góp sách để các bạn có thể truyền tay nhau luân phiên những cuốn sách hay…(Ảnh: Thúy Anh)

Dịch giả Vũ Phong Tạo cùng cháu của mình đến dự sinh nhật CLB. Ông còn mang tặng quà sách cho CLB nữa. Xin cảm ơn dịch giả. (Ảnh: Thúy Anh)

Cô Tuyết, hiệu trưởng trường mẫu giáo Color House say sưa chia sẻ với những dự án về sách dành cho trẻ (Ảnh: Thúy Anh)
Chú Trương Quý làm cái này cho chúng mình

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ vô cùng cảm động và biết ơn tất cả những người bạn lớn nhỏ của mình. Xin được cập nhật thêm ảnh (còn rất rất nhiều) và bài viết trong thời gian sớm nhất để các gia đình thành viên nắm được hướng hoạt động sắp tới của chúng ta.

Mong cả nhà đón đọc!

About admin2

Scroll To Top