Home / Bài Viết / Bát Xấu và Bát Đẹp

Bát Xấu và Bát Đẹp

Ngày xưa, có hai cái bát, Bát Đẹp và Bát Xấu. Bát Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng trong lòng thì luôn căm ghét, khinh bỉ Bát Xấu. Tuy Bát Xấu không được đẹp nhưng lại có tính tình tốt bụng. Bát Đẹp được người chủ cưng chiều, luôn dùng trong mọi bữa ăn, còn Bát Xấu do không xinh xắn, kiêu sa như Bát Đẹp nên phải nằm trong tủ kính.

 

Bát Xấu có bạn thân là bác Thìa. Một hôm, Bát Đẹp thấy Bát Xấu chỉ ngồi lặng lẽ  trong tủ không được sử dụng, bèn chê:

 – Cậu đã xấu rồi lại còn chẳng làm được gì, cậu biến đi cho khuất mắt tớ!

Thấy vậy, bác Thìa lên tiếng bênh vực Bát Xấu:

– Người ta xấu người mà đẹp nết, còn cô tự xem lại bản thân mình đi!

Nghe thấy vậy, Bát Đẹp nhếch mép bỏ đi.

Bát Xấu vì quá tự ti về ngoại hình của mình nên đã quyết định thay đổi. Cô tìm mọi cách để cho mình đẹp hơn. Bát Xấu lấy sơn tường quét lên người, chịu đau để kì cọ cho mình sáng bóng và đẹp đẽ. Cô ấy đã không còn là phải Bát Xấu nữa. Bát Xấu ngày nào đã  trở nên lộng lẫy và được người chủ yêu thương hơn chiếc Bát Đẹp kia. Nhưng cũng từ đó, tính cách tốt bụng của bát Xấu cũng biến mất mà để lại một bát “Đẹp” hoàn toàn khác.

Lê Bảo Châu (Lớp Nghĩ & Viết 6-7 Cam)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top