Home / EcoCamp / EcoCamp 2016 Đợt 1 – Cho những tháng ngày rất xanh của cuộc đời

EcoCamp 2016 Đợt 1 – Cho những tháng ngày rất xanh của cuộc đời

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi phượng vĩ đỏ rực, bằng lăng tím ngát con đường, góc sân, khoảng trời, là một mùa hè nữa lại đến. Như đã thành thông lệ từ 4 năm nay, mỗi dịp hè về, CLB Đọc sách cùng con lại được hân hoan chào đón các bạn nhỏ tham gia Trại hè “Sống Xanh ngày hè – Bốn mùa vui khoẻ” – EcoCamp.

Đợt 1 của EcoCamp 2016 có chủ đề “Quà tặng từ thiên nhiên” đã nhổ trại nhưng những dư âm mà nó để lại trong lòng mỗi người vẫn chưa hề nhạt phai. 10 ngày đã qua là 10 ngày các bạn nhỏ sống xa nhà, làm quen với cuộc sống tự lập, làm quen với các anh chị phụ trách, ban chỉ huy và những người bạn mới; học tập, sáng tạo, tranh tài và trải nghiệm những điều thú vị ở vùng đất mới. 10 ngày đã qua là 10 ngày có lúc hồi hộp, có lúc lo lắng, có lúc rơi nước mắt, có lúc nhoẻn miệng cười, có lúc ồ lên thích thú của các bố mẹ khi nhìn thấy những hình ảnh hoạt động của con. 10 ngày đã qua là 10 ngày nỗ lực, cống hiến, trách nhiệm của các anh chị phụ trách và ban chỉ huy. 10 ngày đã qua là 10 ngày với rất nhiều hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia, các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ: Nghệ sĩ Chèo Thu Huyền, NSƯT Tấn Minh, Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Nhà văn – “Bà thuỷ thần” Lê Phương Liên, thày Trung Nghĩa, bác Phạm Quang Hưng, của các bác các chú các chiến sĩ Lữ đoàn 170 HQ, Đoàn An Điều Dưỡng 295 Hải Phòng, Đoàn An Điều Dưỡng 22 Hạ Long, của các nhà xuất bản, phát hành sách.

10 ngày đã qua, hẳn trong mỗi người, không tránh khỏi những phút giây mệt mỏi. Nhưng hơn hết, 10 ngày ấy, tất cả mỗi người đều đã cố gắng hết mình, các bạn nhỏ cố gắng trong từng hoạt động, với một niềm khao khát tri thức và đón nhận cảm xúc dạt dào nhất; người lớn cố gắng trong từng hoạt động để đem đến những kiến thức, kỹ năng sống phong phú và khơi dậy lòng yêu nước trong sáng cho các bạn nhỏ, không nề hà sớm khuya, vất vả. Có được điều ấy là bởi lẽ, từng thành viên của EcoCamp 2016 Đợt 1 đều mong muốn ghi lại những dấu ấn đẹp đẽ, tươi vui – trẻ con có những kỷ niệm đẹp còn người lớn thì được quay lại thời thơ trẻ của mình – những người đang có và đã có những tháng ngày rất xanh của cuộc đời.

Xin mời quý vị cùng xem lại những kỷ niệm yêu thương, trong trẻo của 10 ngày EcoCamp 2016 Đợt 1 vừa qua!

Tay xách nách mang “nhập trại”

EcoCamp 2016 Đợt 1 chính thức khai mạc

Buổi sáng đầu tiên trên bãi biển

Học quy trình giặt quần áo – một trong những điều đầu tiên mà các bạn học khi nhập trại

Trực bếp – nhiệm vụ không của riêng ai

Lao động là vinh quang

Học điệu nhảy “Cướp biển”

Học làm diều cùng chú Phạm Quang Hưng

Thể thao nâng cao sức khoẻ

Xưởng “Bôi bẩn nghệ thuật”

Vẽ tranh bên bờ biển cùng chị Olia

Handmade chỉ là chuyện nhỏ

Hội nghị Lịch sử không buồn ngủ

Hội nghị Trái đất không phải trái rác

Eco Nhí thuyết trình

Đọc sách “Khu vườn kì diệu”

Học làm phân ủ hữu cơ

Học Nghĩ và Viết

Ngày “Tiếng mẹ đẻ”

Đọc sách khoa học “Nước sạch cho mọi nhà”

Làm việc nhóm

Vẽ tranh bằng… lá

Xưởng “Sản xuất niềm vui”

Cuộc thi EcoChef

Lễ hội Nước

Dâng hương tại bến tàu không số K15

Tham quan Vịnh Hạ Long

Tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

Giao lưu với Lữ đoàn 170 Hải quân

Khoảnh khắc tình cảm giữa hai chú cháu

Màn đốt lửa trại tưng bừng

Chung kết EcoCup giữa Eco Madrid và Eco United

Lễ tổng kết Trại hè Ecocamp 2016 Đợt 1

Bài: Nguyễn Minh Hiếu

Ảnh: Facebook EcoCamp

About admin

Scroll To Top