Home / Bài Viết / Người bạn ngoài hành tinh thân thiện

Người bạn ngoài hành tinh thân thiện

Tranh: Khánh Hạ

Hôm qua, em đã mơ thấy một người ngoài hành tinh. Đó là một buổi chiều mát mẻ, em đang ra khỏi nhà thì thấy một chiếc phi thuyền đang bay từ trên trời xuống. Chiếc phi thuyền đáp xuống trước mặt em và một người ngoài hành tinh bước ra.

Cậu ấy tên là Patin. Patin có một cái đầu khá to và mắt của cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy còn có hai cái ăng ten trên đầu. Patin cũng có miệng, lỗ mũi, và lỗ tai như chúng ta. Khuôn mặt, phần thân và cái lưỡi của cậu ấy màu xanh lá. Chỉ có tay và chân của cậu ấy là màu tím vì nó là xúc tu.

Em thấy cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười nên em biết rằng cậu ấy rất thân thiện. Chúng em đã đến rất nhiều nơi với nhau. Khi em đang kể cho cậu ấy nghe về Trái Đất thì đột nhiên tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ. Em giật mình thức dậy để đón một ngày mới. Em muốn gặp lại Patin vì em còn rất nhiều điều muốn kể cho bạn ấy về Trái Đất.

Huỳnh Nhạc Khánh Hạ (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top