Home / Bài Viết / Trung thu êm đềm của tôi

Trung thu êm đềm của tôi

Ảnh: internet

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã đến Trung thu rồi. Tiếc rằng năm nay chúng ta không được đón Tết Trung thu bên bạn bè nữa. Trung thu năm nay rất đặc biệt, chúng ta không được ra ngoài đi chơi, đi ăn nhưng lại có những trải nghiệm thú vị ngay tại nhà cùng bố mẹ. Năm nay, tôi cùng mẹ làm một mâm ngũ quả mà hầu như chưa năm nào có. Đầu tiên, mẹ hướng dẫn tôi làm hai chú lật đật bằng bưởi. Chú đầu tiên được làm từ hai quả bưởi to và hai miếng đuôi cà rốt, hai miếng nhỏ thái ra để làm mắt. Chú còn có chiếc mũ giấy màu xanh đội trên đầu trông thật ngộ nghĩnh. Tuy lúc đầu tôi làm sai một chút nhưng mẹ đã cổ vũ tôi cố gắng sẽ làm được. Đến chú thứ hai thì phải nói là hoàn hảo. Tiếp đến là con ếch được làm từ ổi, con nhím được làm từ dưa lê… Tuy hôm đó đau và mỏi tay nhưng thành quả rất thành công và đẹp, khiến cho dù mỏi hay đau tôi cũng thấy vui vì đã hoàn thành mâm ngũ quả và vì được dành thời gian gần mẹ hơn chút nữa.

Minh Phương (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top