Home / Bài Viết / Kỉ niệm EcoCamp

Kỉ niệm EcoCamp

Kỉ niệm của em tại trại hè là làm quen được rất nhiều bạn mới cùng phòng và khác phòng. Em thấy ở EcoCamp có rất nhiều nội dung mới lạ và đa dạng, gặp gỡ nhiều khách mời khiến em bất ngờ, ví dụ như vũ sư Đỗ Trung Nghĩa, nhà văn Lê Phương Liên và những vị khách đến từ trường Vin University nữa. Đặc biệt là em và bạn cùng phòng được huy chương vàng phần thi cổ vũ. Nhưng điều em thích nhất là được lên phòng thuyền trưởng, không chỉ có bánh ngon nước ngọt mà những câu chuyện bác kể còn rất ấn tượng, ví dụ như: bác mua cái chuông Tây Tạng, làng Mai của thầy Thích Nhất Hạnh ở Đức, và những câu chuyện ở Nga nữa.

Hoàng Gia Huân (13 tuổi, Đội 4 – EcoCamp 2024 đợt 2)

About Chang Che It

Scroll To Top