Home / Thư viện ảnh / Tớ là…

Tớ là…

Sáng thứ bảy trời hơi lạnh nhưng bên trong CLB Đọc sách cùng con (trụ sở chính K7 – Bách Khoa) thì rất nóng. Rất nhiều bạn nhỏ  đã đến sinh hoạt, các bạn ấy đã vẽ tranh màu sáp với chủ đề “Tớ là…” (Vẽ chân dung) dưới sự hướng dẫn của cô giáo Huyền.

Nhưng trước đó, cả cô và trò đã cùng đọc câu chuyện “Một con mắt và một đôi mắt” (Hôm nay con ngủ một mình , NXB Kim Đồng, 2014). Truyện kể về một Chàng Lười không muốn làm việc nhưng muốn sống sung sướng, cậu nghe tin ở đảo nọ là xứ sở của người một mắt. Cậu sẽ sang đó bắt một người một mắt về và nhốt vào cũi, cho mọi người xem để thu tiền. Chao ôi, có ai ngờ rằng chính Chàng Lười lại bị Người Một Mắt lừa vào nhà và nhốt vào cũi cho những người một mắt xem vì người hai mắt như cậu bị cho là quái vật.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt:

Tự vẽ mặt mình cũng khá là nan giải

Nhưng có cô Huyền hướng dẫn rồi

Lại có thêm bố giúp đỡ nên bọn tớ không thấy khó tí nào

Mình vẽ có giống không thế?

Cũng khá giống đấy chứ

Mình tên là Két đây

Còn mình là Bông đây, mình mới 4 tuổi thôi

Mình đã vẽ đúng bộ váy hôm nay mình mặc

Bạn thích vẽ cả bố cả mẹ cơ

Tôi là Tuấn Minh hơi ít tóc một xíu

Phải nhắm tịt mắt như thế này mới giống trong tranh vẽ

Không biết đây là mặt vui hay buồn đây?

Em mới 2,5 tuổi nên em đã ngồi tô màu

Bạn đang đi chơi đây mà

About admin2

Scroll To Top