Home / Bài Viết / Tôi đã có một chủ nhật rất vui!

Tôi đã có một chủ nhật rất vui!

Những ngày bình thường, các bạn học sinh đều dành phần lớn thời gian ở trường sinh hoạt cùng thầy cô và bạn bé. Những ngày cuối tuần là dịp các bạn được lựa chọn những hoạt động mà mình thấy thú vị để được nô đùa thật thoải mái. Xin mời bố mẹ và các bạn cũng lắng nghe câu chuyện về một ngày chủ nhật thật vui của bạn Bảo Chi, lớp Nghĩ và viết 4-5 của CLB Đọc sách cùng con!

3 ecocamp 2016 the duc bo bien (14)

Hình ảnh: EcoCamp – trại hè thiếu nhi do CLB Đọc sách cùng con tổ chức

Tôi đang vẽ thì nghe tiếng gõ cửa. Ngó ra cửa sổ thì thấy Linh “ăn chơi không sợ mưa rơi”, Hà “sao tháng Tám” và đại ca của cả nhóm – Hải “đầu đấu đầu mèo”, à quên, Thu “mọt sách” cũng đến đấy, chỉ là nấp ở sau thôi. Thế là, tôi chạy ra xin phép mẹ, rồi đi chơi với chúng bạn. Đầu tiên, chúng tôi đi thả diều (vì là mùa thu nên điều kiện thời tiết rất thuận lợi). “Quoao! Cánh diều của ta bay cao quá!”… Chúng tôi reo hò đến khản cổ. Chơi chán rồi, chúng tôi rủ nhau gấp máy bay thả lên trời xem của ai cao nhất. Cuối cùng, tôi và bốn người bạn chơi ném đĩa bay. Sau đó, tụi “tui” về nhà ăn cơm. Chà! Tôi đã có một chủ nhật rất vui!

Bảo Chi (lớp Nghĩ và viết 4,5)

About DuongMy

Scroll To Top