Home / Tin Tức / Workshop giới thiệu văn hóa và ngôn ngữ Ba Lan

Workshop giới thiệu văn hóa và ngôn ngữ Ba Lan

Buổi chiều thứ 7 ngày 28/11, tại phòng B1 Viện Goethe, buổi Workshop giới thiệu văn hóa và ngôn ngữ Ba Lan tới các bạn học sinh Việt Nam do CLB Đọc sách cùng con phối hợp với Đại sứ quan Ba Lan tổ chức đã diễn ra thật vui vẻ và nhộn nhịp. Chương trình nằm trong khuôn khổ “Ngày ngôn ngữ châu Âu” tại Hà Nội.

Căn phòng nơi diễn ra chương trình chật kín các bạn học sinh và cả các phụ huynh, ai cũng nô nức đến với buổi Workshop để được tham gia chuyến “du lịch” đến Ba Lan thông qua những câu chuyện, bài thơ mà cô Thụy Anh mang đến. Ngoài ra các bạn nhỏ còn được mục sở thị và gặp gỡ 2 bạn nhỏ đến từ đất nước Ba Lan với bộ trang phục truyền thống của đất nước này. Các bạn nhỏ cũng có dịp trò chuyện và lắng nghe dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư đọc bài thơ “Lời chào của em” của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn bằng cả tiếng Việt và tiếng Ba Lan. Bạn nào cũng chăm chú lắng nghe và có những so sánh thú vị với việc đọc bài thơ bằng 2 thứ ngôn ngữ khác nhau.

Làm quen với Cộng hòa Ba Lan các bạn được đến với 3 thành phố với những đặc trưng riêng – Thành phố Warszawa là Thủ đô của đất nước Ba Lan, thành phố Krakow là một thành phố cổ  và thành phố Gdansk là thành phố cảng. Cùng với đó các bạn còn được nhìn ngắm một vài món ăn đặc trưng của người Ba Lan nữa. Ba Lan là quê hương nhà soạn nhạc Frederic Chopin, nhà khoa học Marie Curie, nhà thơ Wistawa Szymborska, nhà văn Henryk Sienkiewicz và nhiều bạn còn nhớ tới tác phẩm Anaruk của tác giả Czesław Centkiewicza cũng đến từ đất nước Ba Lan. Nhiều bạn nghĩ rằng mình chưa từng được nghe nhạc Chopin nhưng thật ra các bạn đã được nghe bản Prelude Op.28 của nhà soạn nhạc này qua đoạn video giới thiệu Ba Lan có trong chương trình.

Cũng trong buổi Workshop này các bạn đã cùng với cô Thụy Anh nhớ lại bài hát của người Eskimo nói về mùa đông giá lạnh của vùng Greenland và cùng ca vang bài hát này bằng tiếng Việt (lời Việt do cô Thụy Anh sáng tác cho các bạn nhỏ). Hai bạn nhỏ đến từ Ba Lan là Antek và Zosia đã hát lại bài hát này bằng tiếng Ba Lan để gửi tặng các bạn nhỏ Việt Nam.

Chắc hẳn sau chương trình này các bạn sẽ không thể quên được 3 từ “không có gì”, “im lặng” và “tương lai” bởi chính các bạn đã được thử dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả lại những từ này theo cách của riêng mình. 3 từ đặc biệt này nằm trong bài thơ “Ba từ kỳ lạ nhất” của nhà thơ Szymborska mà cô Thụy Anh đọc cho các bạn nghe. Ngoài ra cô Thanh Thư còn dạy các bạn đọc những từ này bằng tiếng Ba Lan nữa cơ.

Khi ra về mỗi bạn đều có cho mình những món quà thú vị đến từ đất nước Ba Lan: một cuốn sổ ghi những thông tin cần thiết về Ba Lan, một cây bút, những huy hiệu với hoa văn đặc trưng của đất nước Ba Lan, cả một cuốn sách hay và những chiếc kẹo nữa chứ. Xin cảm ơn các cô chú của Đại sứ quán Ba Lan đã chuẩn bị những món quà đáng yêu để tặng các bạn nhỏ như một kỉ niệm về chuyến du lịch đặc biệt này. CLB Đọc sách cùng con hẹn gặp các bạn trong những hành trình đến với nhiều vùng đất xinh đẹp khác nữa trong thời gian sắp tới nhé!

Dưới đây là một vài hình ảnh chương trình:

Bài viết: Dương My, Ảnh: Quang Anh

About DuongMy

Scroll To Top